Nồng nàn hương thu – Thơ Nguyễn Ngọc Bích

19/09/23 – 03:09

Tác giả Nguyễn Ngọc Bích

 

NỒNG NÀN HƯƠNG THU

Em trở về góc phố của ngày xưa
Thu chín rộ tỏa hương đưa ngào ngạt
Vẳng đâu đây tiếng đàn ai đang hát
Khúc nhạc lòng gửi bát ngát trời xanh

Em trở về nơi ký ức an lành
Xây mộng ước với tình anh tha thiết
Chiều vàng trôi xóa thời gian mỏi mệt
Mình bên nhau ta quên hết lo âu

Nhớ thu xưa hoa sữa bắc nhịp cầu
Để hai đứa giữ tròn câu ước nguyện
Tháng năm trôi tình ta thêm quyến luyến
Chút hương nồng hòa quyện giữa mênh mông

 Đẹp biết bao hoa rực rỡ sắc hồng
Thu man mác gợi nỗi lòng dịu ngọt
Chiều nay về rộn ràng nghe chim hót
Thật nồng nàn sâu lắng giọt hương thu.

Nguyễn Ngọc Bích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: