19/09/23 – 03:09

VẦNG TRĂNG KHUYẾT
(Bài họa câu khoán mượn)
VẦNG tỏa sáng vây quanh một điểm
TRĂNG soi còn kỷ niệm dịu êm
KHUYẾT đi thiếu sáng bên thềm
CẢ là sao chẳng còn thêm cho tròn
ĐÊM khuya khắt nghe con dế gọi
SẦU buồn thương le lói trên đời
MẤT như vắng hẳn màu tươi
ĐI cùng những bước xa rời niềm tin
MỘT nỗi nhớ giữ gìn trong dạ
NỬA chia đôi giờ cả âu phiền
CANH khuya thanh vắng ngoài hiên
THÂU còn thao thức triền miên nơi lòng
THÊM tiếp đến ngày mong từng buổi
BUỒN bây giờ chẳng mối tình sâu
“VẦNG TRĂNG KHUYẾT CẢ ĐÊM SẦU
MẤT ĐI MỘT NỬA CANH THÂU THÊM BUỒN.”
BYN… 21/8/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân