19/09/23 – 04:09

THU VỀ NHỚ TÌNH XƯA
Thu đến rồi lòng lay động chênh chao
Trong tâm dạ đang dâng trào sợi nhớ
Ông Nguyệt Lão xe duyên mà chẳng nợ
Chuyện chúng mình còn bỏ lỡ anh ơi
Thật buồn ghê đã lỗi hẹn mất rồi
Bao đau khổ dập vùi trong lòng dạ
Anh vẫn hứa dành cho em tất cả
Lỡ sang ngang chuyến đò đã ngược dòng
Câu hẹn thề vẫn còn đó phải không
Nhớ anh quá ngồi xây vòng hạt cát
Lênh đênh mãi như nụ bèo trôi dạt
Động viên mình chỉ biết hát múa ca
Đến hôm nay tuổi xấp xỉ chiều tà
Em vẫn biết anh ở xa xa thẳm
Tình yêu ấy còn ấm nồng đuối đắm
Nhớ biết bao xa ngàn giặm trong đời
Để bây giờ tình trắc trở hai nơi
Anh tận mãi ở phương trời đất lạ
Lục kỷ niệm ôi sao mà buồn quá
Tình chúng mình gói gọn cả trong thơ.
Đinh Thảo Mây
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân