20/09/23 – 07:09

TIẾNG THU
Nghe tâm ran trong thớ thịt làn da
Tiếng thu mời ta ra phố
Rợp trời biển hiệu khoe xanh đỏ
Phố cổ cười, ly cà phê dính môi
Ta vô tình chạm phải chiếc lá rơi
Ngỡ bàn tay ai vẫy vời nỗi nhớ
Hà Nộ xưa dừng chân ngõ nhỏ
Vấn vương lời gió thầm thì
Sóng Hồ Gươm níu mỗi bước chân đi
Thân liễu nhớ bóng hình in đáy nước
Cầu Thê Húc tà áo ai lướt thướt
Bước chân reo mây trắng rước trời mơ
Sáu mươi bảy thu trong vắt đến bây giờ
Hà Nội tươi màu cờ Tổ quốc
Vẫy bốn phương theo dòng người xuôi ngược
Tay trong tay rạo rực trái tim mình
Tiếng thu như nhắc nhở phút linh thiêng
Ngày tiếp quản người nối người nghiêng phố
Ánh mắt gặp nhau cười rạng rỡ
Ôm chặt đoàn quân chiến thắng trở về
Ly cà phê hình bóng xưa đọng lại
Hà Nội hôm nay nhớ mãi nụ hôn đầu
Niềm vui cứ dâng trào nước mắt
Tiếng thu nối dài câu hát đến mai sau!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân