20/09/23 – 07:09

TÌNH… XA
Sắp xa lòng nhớ tràn đầy
Thoảng nghe chim hót lạc bầy trong mưa
Lung linh chùm nắng đong đưa
Bâng khuâng muốn níu người xưa đừng về
Người về ánh mắt tràn trề
Nụ cười như thỏa đam mê hôm nào
Trời cao vời vợi ánh sao
Tình xa mong gặp biết bao giờ gần.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân