Mối tình đầu – Thơ Nguyễn Nam

20/09/23 – 07:09

Tác giả Nguyễn Nam

 

MỐI TÌNH ĐẦU

Cơn gió lạnh đưa tôi về quá khứ
Lòng bồi hồi nhớ đến tuổi mộng mơ
Đi tìm lại những năm tháng tuổi thơ
Mong trở về cùng giấc mơ trẻ dại

Ta muốn níu nữa mùa Thu ở lại
Gạt nỗi buồn cho gió cuốn trôi đi
Được sống lại những năm tháng tình si
Bến tình yêu về độ tuổi xuân thì

Ai trong đời chẳng có lúc si mê
Để con tim luôn ẩn chứa bóng hình
Hỏi tình yêu sao người mãi lặng thinh
Cứ lặng lẽ đắm chìm trong thơ thẩn

Để  bao mùa trăng sáng tròn ngơ ngẩn
Kỷ niệm buồn mỗi mùa Thu trở lại
Tuổi mới yêu nên vẫn còn khờ dại
Thả hồn vào theo cánh gió lao xao

Nụ hôn nồng chưa biết gửi lời trao
Đem theo cùng với bao niềm thương nhớ
Ôm vào lòng với  vô vàn bỡ ngỡ
Mối tình đầu chỉ biết gửi hồn thơ

Chiều Thu về dem hong nắng giấc mơ
Đợi sang mùa khi vào Đông giá lạnh
Sưởi ấm cùng niềm hạnh phúc mong manh
Đem dệt thành một bức tranh tình ái

Dành tặng người một thuở đã từng yêu.

Ngày 20/9/2023

Nguyễn Nam

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: