20/09/23 – 08:09

XA XÔI… VẪN NHỚ
Heo may gió thổi mờ sương
Hỏi ai có nhớ tơ vương cõi lòng
Biết người có hiểu mình không
Thương nhiều nhớ lắm phận hồng hoen mi
Yêu rồi chẳng biết nói chi
Vì duyên cách trở tình thì mong manh
Giá mà độ tuổi còn xanh
Xa xôi vẫn nói… rằng anh một lòng…
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân