20/09/23 – 08:09

KÝ ỨC TUỔI THƠ QUÊ
Trung thu về… nhớ ngày xưa
Cái thời bé bỏng, tuổi vừa năm – ba
Trong vòng tay mẹ, tay cha
Cùng anh cùng chị đón quà Trung thu
Đèn lồng trước gió vi vu
Theo anh, theo chị chạy ù ra sân
Chẳng may tập tễnh đôi chân
Ngã lăn ra đất toàn thân tím bầm
Đèn lồng… rơi khỏi tay cầm
Ngọn nến tắt lịm, mẹ châm dỗ dành
Vẫn đòi theo chị, theo anh
Tung tăng dưới ánh trăng thanh đêm rằm.
Thoáng qua đã mấy chục năm
Xa ôi ít dịp… về thăm quê nhà
Trung thu về… nhớ quê xa
Hơn năm tuổi… ngỡ là trẻ thơ…
Lê Dần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân