Mừng sinh nhật tôi – Thơ Trần Đức Bình

21/09/23 – 06:09

Tác giả Trần Đức Bình

 

MỪNG SINH NHẬT TÔI

Trung tuần tháng Chín mùa thu
Chào đời hạnh phúc cha ru mẹ bồng
Hai người khó khổ dày công
Nương nhờ khoai sắn đói lòng cháo rau

Ơn người mang nặng đẻ đau
Chăm sóc dạy dỗ lẻ nào lại quên
Sinh ra thiếu gạo túng tiền
Sướng vui được cạnh mẹ hiền cha yêu

Lại nay đỡ khổ hơn nhiều
Nhớ cha nhớ mẹ sớm chiều còn ai
Cuộc đời vẫn thấy còn may
May là có vợ tháng ngày lo toan

Chăm lo giấc ngủ bữa ăn
Động viên bên cạnh khó khăn khi cần
Bây giờ qua tuổi thanh xuân
Tre già măng mọc gắng mần để tiêu

Mừng vui trai gái đáng yêu
Nhìn nó khôn lớn sớm chiều mình vui
Trông vui vẫn có ngậm ngùi
Vì không còn thấy hai người đẻ sinh

Cũng may còn vợ, bên mình
Có cả anh chị gia đình cháu con
Bạn bè làng xóm chiều hôm
Cận lân nơi chỗ cha con sống đời

Sinh nhật chỉ có vậy thôi
Xin chúc sức khỏe mọi người thân yêu
Những ai qua lại sớm chiều
Những ai quen biết mến yêu Đức Bình

Những người khác mẹ cha sinh
Gần xa cho phép cho Bình cảm ơn
Sống đời khó tránh dại khôn
Từ tâm chỉ biết cảm ơn thật nhiều.

Trần Đức Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: