20/09/23 – 09:09

NHỚ THU XƯA
Nắng ở miền Trung vẫn gắt gay
Chắc còn tiếc hạ nắng nồng say
Nơi em thì nắng vàng hanh dịu
Mưa nhè nhẹ – gió lạnh heo may
Nhìn lá trên cành gió lắt lay
Buổi sớm sương giăng phủ kín đầy
Hiu hiu gió thổi nghe lành lạnh
Thì ra thu đã đến rồi đây
Lá đã khô vàng rụng khắp nơi
Công viên ghế trống chẳng ai ngồi
Nhớ mùa thu trước anh thề hẹn
Hai mùa thu nữa bước chung đôi
Mong đợi thời gian sớm hết ngay
Anh đi em nhẫm đếm từng ngày
Đêm nằm mơ tưởng ngày sum họp
Đâu có ngờ rằng lại đối thay
Công viên ghế đá trước ngồi đây
Thu lại về em đến chỗ này
Mình em với lá vàng khô rụng
Nghe hồn lơ lửng ngỡ như bay
Anh chẳng về đâu chi một mình
Cây lá mùa thu thật đẹp xinh
Vắng anh em thấy buồn hiu quạnh
Biết tỏ cùng ai tùi phận mình.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân