Sài Gòn phút ban chiều – Thơ Tạ Hồng Dũng

20/09/23 – 09:09

Tác giả Tạ Hồng Dũng

 

SÀI GÒN PHÚT BAN CHIỀU

Ta cứ mãi lang thang facebook
Bao nhiều lần mừng hụt nơi đây
         Tấm thân tiều tị hao gầy
Ban chiều ngồi ngắm trời mây bềnh bồng

Thời xa vắng tình trông dịu vợi
Ta âm thầm níu với thời gian
          Trang thơ tròn chẳng năm ngàn
Thế mà lận đận dở dang phận mình

Mỗi khí đón bình minh thức dậy
Ta mỉm cười nhìn thấy tương lai
           Hoàng hôn nghiêng bóng trải dài
Nỗi buồn ray rức chàng trai si tình

Gió lay động rung rinh chiếc lá
Cuối mùa thu như đã hẹn thề
            Lúc nàng dời gót xa quê
Trăng đêm năm ấy vỗ về mộng mơ.

Tạ Hồng Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: