Nỗi nhớ đêm thu – Thơ Phạm Tý

20/09/23 – 10:09

Tác giả Phạm Tý

 

NỖI NHỚ ĐÊM THU

Thu về đem nhớ ra đong
Nhớ bao nhiêu ấy mà lòng đầy thêm
Đêm dài cong vút nỗi niềm
Ánh trăng đầu tháng như liềm treo nghiêng

Tròng trành nỗi nhớ chung chiêng
Năm canh trằn trọc biết nghiêng bên nào
Vừa chợp mắt thấy chiêm bao
Bên anh âu yếm gửi trao hẹn thề

Sương thu lành lạnh tứ bề
Nụ hôn anh tặng vỗ về tình em
Ngọt nồng đến độ môi mềm
Hai tay siết chặt như ghìm lấy nhau

Con tim rộn rã nhịp cầu
Kết se ta lại bên nhau cả đời
Đang say trong giấc mộng ngời
Tiếng tắc kè điểm rụng rời giấc mơ

Ngỡ là tưởng thật ai ngờ
Nhớ anh quá đỗi nên mơ ấy mà.

20/9/2023

Phạm Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: