21/09/23 – 08:09

MƯA PHỐ BUỒN!
Phố vắng giờ đây gió thổi luồng
Mây trời ướt lạnh nước mưa tuôn
Người đi dạo ấy còn nhung nhớ
Kẻ đến hôm nay vẫn thấy buồn…!
BYN… 20/9/2023
Lê Đình Hồng

21/09/23 – 08:09
MƯA PHỐ BUỒN!
Phố vắng giờ đây gió thổi luồng
Mây trời ướt lạnh nước mưa tuôn
Người đi dạo ấy còn nhung nhớ
Kẻ đến hôm nay vẫn thấy buồn…!
BYN… 20/9/2023
Lê Đình Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân