21/09/23 – 09:09

VẬY MÀ…
Cõi ảo tìm vui ấy vậy mà…
Gieo vần ghép chữ để rồi ra…
Vì duyên sắp đặt dường như đã…
Bởi nợ làm nên sẵn thế là…
Chẳng thích kề bên thì vẫn lạ…
Không vừa sát cạnh cũng thành xa…
Bao điều hỗn tạp chân cùng giả…
Cõi ảo tìm vui ấy vậy mà…
Eva Hoàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân