21/09/23 – 01:09

KHI NÀO…
Bồng bềnh trong gió ngất ngây…
Ôi mùa thu đã về đây lúc nào…?
Mặt hồ gợn sóng lao xao…!!
Lòng thầm tự hỏi khi nào hỡi anh…?
21/9/2023
Hoa Vũ
21/09/23 – 01:09
KHI NÀO…
Bồng bềnh trong gió ngất ngây…
Ôi mùa thu đã về đây lúc nào…?
Mặt hồ gợn sóng lao xao…!!
Lòng thầm tự hỏi khi nào hỡi anh…?
21/9/2023
Hoa Vũ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân