21/09/23 – 02:09

VỀ VỚI VŨNG TÀU
Ta về nắng biển chói chang
Kìa bao gái đẹp xếp hàng tuyệt không
Này nha… xanh đỏ tím hồng
Áo là quần lượt bật tông ấy mà
Vui cùng quý bạn gần xa
Từ nam chí bắc một nhà tứ phương
Vui chơi trên khắp phố phường
Làm thơ chém gió ta tương nhiệt tình
Thoạt nhìn các ả đều xinh
À quên… em chẳng có hình hội thơ
Tại mụ cô vi ấy mờ
Chen chân đứng trước ngu ngơ mới rầu
Xin thưa các bạn… đã lâu
Hòa em vắng bóng nên mầu khó chưng
Hôm nay úp phát rồi ngừng
Kính mong quý vị đấm lưng rồi cười
Thanh Hòa hết héo lại tươi
Tại em ế sẵn ai lười tán chăng
Hôm kia tưởng thế nói Rằng
Ra đồng câu cá tẩm xăng úp thùng
Trai làng già trẻ nói chung
Đang Trong Tình thế vui cùng mấy cô
Ui nhầm… rửa bát giặt đồ
Em cùng mấy chị mấy cô nghịch ngầm
Áo dài váy ngắn y tầm
Lụa là son phấn trét nhầm đôi chân
Đàn ông ai cũng vác cần
Câu thêm cái chữ trên sân để đời
Cùng nhau thơ phú vui chơi
Bỏ qua gian khổ nắng trời gió sương
Cùng bon về với hội trường
Bắc Nam sum họp muôn phương nối liền
Vũng Tàu trời đẹp gió yên
Về đây sinh nhật bạn hiền có nhau
Cỗ bàn bày vẽ đủ màu
Đàn ca vui hát khổ đau phải lùi
Úp hình trông thật là cùi
Gặp nhau tình nghĩa bạn tui giao hòa
Các anh các chị hội nhà
Cùng hô khúc nhạc chúng ta chúc mừng
Đến đây buổi tiệc xin dừng
Em thời chém gió tạm đừng tắt loa
Chúc bạn thơ trẻ lẫn già
Bên nhau hạnh phúc bao la nụ cười.
21/9/2022

Lê Thanh Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân