21/09/23 – 02:09

TÌM EM BÊN LỐI ĐI RIÊNG
Tìm em trên lối đi riêng
Hồ như in bóng dáng hiền mờ xa
Long lanh bên ánh trăng ngà
Thu vàng lá ủ bao mùa đầy vơi…
Cỏ mềm em dấu trên môi
Cứa lòng đau xót câu thơ giã tràng
Kiếm tình câu chuyện hợp tan
Miên man cứ ngỡ lệ nàng ứa tuôn.!
Cõng buồn chiều tím hoàng hôn
Mắt ngây ngơ ngác mõi mòn chốn xưa
Trăng tàn em đếm sao thưa.
Đếm tóc xanh biếc… đếm mùa lá rơi.
Bồng bềnh vờn áng mây trôi
Lối đi hoang hoải nuốt lời phôi phai
Tìm em quên tháng ngày dài
Lối đi riêng lẻ phố đài nhung hoa.
Tẩm mồ hôi ướt mắt nhòa
Dấu buồn trong đá phủ màn sương đêm.
Ảo huyền mơ bến thuyền duyên
TÌM EM TRÊN LỐI ĐI RIÊNG… MỘT MÌNH…!
20/9/2023
Nguyễn Hữu Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân