21/09/23 – 03:09

CÀ PHÊ THU
Cà phê thu môi mỉm cười dịu ngọt
Mắt rạng ngời tia nhớ rót vào anh
Dáng em đi nhịp guốc gõ tuổi xanh
Nghe như tiếng gọi chân thành dễ mến
Ngày bận rộn nên anh chưa kịp đến
Liếc đồng hồ hò hẹn nhịp thời gian
Em vẫn chờ anh chiều đã muộn màng
Thấy bóng anh đang vội vàng chạy tới.
Tình yêu ta qua dậy thì nông nổi
Bước chân đi theo tiếng gọi tim mình
Chậm đôi chút còn hơn là nóng vội
Để cuộc tình chưa kịp nối đã tan.
Cà phê em nhỏ từng giọt dịu dàng
Anh vui nhấp từng ngụm vàng ngụm ngọc
Thấy cuộc đời sao tràn đầy sức sống
Hình như em đang vỗ sóng tim anh?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân