22/09/23 – 10:09

GIÓ VƯỜN NHÀ
Mở cửa sổ ra đón gió vườn nhà
Thân thương hương hoa sữa
Cây lá xanh màu nhớ
Bao tháng ngày đi xa.
Đã từng dạo qua trời đất bao la
Cơn gió lạ không làm ta thổn thức
Không lay động nhịp tim trong lồng ngực
Như gió em vườn nhà.
Những trưa hè nóng bức
Em xòe quạt cánh sen
Kéo gió Hồ Tây thân quen búp hoa thơm nức
Mát từ đáy ruột mát lên.
Gió vườn nhà có họ có tên
Có ngày tháng năm sinh quê hương ghi nhớ
Khác với gió vùng miền xa xứ
Căn cước, hộ chiếu lãng quên.
Gió vườn nhà có màu sắc rất riêng
Khi yêu gió xanh, hờn ghen gió khóc
Gió đưa đẩy đời ta vào mộng
Chung thủy một kiếp người!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân