22/09/23 – 10:09

ĐI TÌM KÝ ỨC NGÀY XƯA
Chớm thu gió nhẹ đung đưa
Đi tìm ký ức ngày xưa năm nào
Thu về rớt giọt xôn xao
Quê nhà thay đổi phong trào nét xinh
Điểm tô thêm nét hữu tình
Còn đâu ký ức lung linh thuở thời
Hôm nay tỏa nắng đẹp trời
Chị em dạo bước thảnh thơi qua cầu
Nhìn sang vạch khóm đám dâu
Gió lay đồng lúa cuối đầu vụ thu
Thêm vàng trái chín mù u
Đôi chim gọi bạn gậc gù bên nhau
Bây giờ thay nét điểm màu
Đã không còn nữa qua mau đổi dời
Ta về tìm lại à ơi
Ngâm mình té nước nón cời mẹ trao
Thuở thời ký ức vui nào
Rủ nhau bơi lội tiếng tao mặng nồng
Khoả mình dòng nước mát trong
Lắng nghe tiếng giọt dế đồng du dương
Bên bờ vạc cỏ nắng hường
Tuổi thơ sao mãi vấn vương ta mình
Bến đò cô gái đẹp xinh
Lời răng của mẹ đậm tháng năm.
Nguyễn Thúy Mỹ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân