Giọt đắng còn vương – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

22/09/23 – 10:09

Tác giả Nguyễn Thanh Tòng

 

GIỌT ĐẮNG CÒN VƯƠNG

Ta trộn nhớ thương vào men đắng
Ủ cùng năm tháng với tương tư
Phố nhỏ nhiều đêm từng chao đảo
Quay cuồng phờ phạt đến ngất ngư
                    
Ta giữ tình em trọn kiếp này
Tận cùng đau đáu mãi không khuây…!
Em đi bỏ mặc mùa thu nhớ
Cùng lá chiều nay đã rụng đầy
                     
Giọt đắng còn hoen khóe mắt ai
Tóc vương má thắm nét trang đài
Đêm nay say quắc đời lưu lạc
Choàng mộng giang hồ khép chí trai
                     
Chùn bước phong trần hỡi cố nhân
Bèo mây trôi dạt đã bao lần
Phủi bàn tay trắng đời thêm trắng
Về lại đồi xưa ngẫm thế trần.

Cam Lâm, 21/9/2023

Nguyễn Thanh Tòng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: