22/09/23 – 04:09

THU VỀ XIN VIẾT CHO NGƯỜI
Viết cho em vài câu thơ em nhé
Xin đừng buồn khi anh đã rời xa
Chiếc lá rụng vô chiều hoang nhè nhẹ
Một góc trời mây gợi ý âm u…
Anh chẳng phải thi sĩ nên chẳng biết
Vuốt ve ai bằng ngôn ngữ thiên thần
Anh vẫn thế, ngây ngô mùa tiễn biệt
Thoáng hương thầm qua ngõ ngỡ là em…!
Nào đâu dễ thêm mấy lần gặp lại
Em của ai lùa tóc rối bên đời
Chúa không muốn thêm một lần hạnh ngộ
Đâu có gì níu mãi được mùa tươi…?
Chuyện nhân thế buồn lâu rồi em nhỉ
Đa sầu chi, đa cảm để mà chi
Thời gian cũng chỉ là trong ước lệ
Xin nhận về tất cả vạn sầu bi…
Bình an nhé, cứ coi như phận số
Nửa trăm năm quyên góp đủ ân cần
Trái tim nợ vài cơn đau vụn vỡ
Anh là anh và em vẫn là em…!
22/9/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân