23/09/23 – 07:09

MÀU TÌNH YÊU
Biển mênh mông là thế
Sao tôi chẳng thấy gì?
Riêng em dù nhỏ bé
Vẫn căng đầy mắt anh?
Sóng biển đậm màu xanh
Sao anh chỉ thấy trắng?
Bóng em trong chiều nắng
Sáng một vùng mộng mơ?
Có màu nào vào thơ
Như màu em được nhỉ?
So trăm màu vẫn thế
Màu em đẹp như yêu?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân