23/09/23 – 08:09

TRĂNG CÔI
AI thức trọn đêm dài chẳng ngủ
ĐEM tâm tình nhắn nhủ vào thơ
TRĂNG thu một mảnh lửng lờ
THẢ hồn vào đám mây mờ lang thang
LỮNG soi chiếu ánh vàng mơ mộng
TRÔI về đâu biển rộng sông dài
CHO lòng chợt nhớ thương ai
ĐÊM trăng huyền diệu tóc dài buông lơi
HUYỄN hoặc quá những lời ong bướm
ẢO mộng mà cứ tưởng tình chân
CHO lòng luống những bâng khuâng
NGƯỜI đi đề lại muôn phần đắng cay
NHỚ da diết những ngày êm đẹp
NHUNG gấm giờ một kiếp nổi trôi
AI ĐEM TRĂNG THẢ LỮNG TRÔI
CHO ĐÊM HUYỄN ẢO CHO NGƯỜI NHỚ NHUNG.
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân