23/09/23 – 08:09

TRANH THÀNH XANH LÀNH ANH
(Dĩ Đề Vi Vận)
Tưởng tượng trong đầu một bức TRANH
Trào dâng cảm xúc họa thơ THÀNH
Treo màn viết chữ tên màu đỏ
Vẽ cảnh thêm từ nét biển XANH*
Kỷ niệm còn lưu hoài vĩnh viễn
Đời sau vẫn khắc mãi yên LÀNH
Trao người tập sách vui mừng rỡ
Hạnh phúc sum vầy chị với ANH.

Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân