23/09/23 – 03:09

CUỐI THU
Cuối mùa
gom lá tình thu
Gió ru hồn bổng
phiêu lưu góc trời
À ơi…!
tiếng đệm nhạc lời
Không tên buồn quá
người ơi cách lòng
Mênh mông
gió lạnh sang đông
Mùa đong tuyết trắng
phủ rong trắng cành
Trong tranh
sơn thủy mỏng manh
Long lanh ánh mắt
Mận đào trách nhau
Vì sao
chẳng hiểu vì sao?
Buồn đau vội quá
qua cầu gió bay
Không may
đoạn kết đường tình
Xuân tan nát mộng
chúng mình… chia ly.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân