Trăng thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

25/09/23 – 09:09

Tác giả Nguyễn Thanh Vinh

 

TRĂNG THU

Trăng thu lóng lánh rọi trần gian
Phản chiếu gương soi bóng nguyệt vàng
Lấp lánh sao trời đong nỗi nhớ
Lung linh đáy nước nguyệt mơ màng
Lô nhô sóng gợn vương màu mắt
Gió thổi heo sầu luyến ái mang
Nguyệt tận đêm tàn ai cuối mặt
Lau dòng lệ chảy khói sương tan

Thu sầu sáng tỏ tình thương mến
Lá đổ mây giăng ngập lối sang
Tất dạ đê mê lòng tự hỏi
Bao giờ đến thu được cùng nàng
Ngắm trăng thỏ thẻ đôi câu đối
Thưởng nguyệt bên nhau cốc rượu vang
Nhấp nháy ngàn sao đêm phảng chiếu
Trăng thu ánh nguyệt nhất trần gian.

Sài Gòn, 23/9/2023

Nguyễn Thanh Vinh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: