25/09/23 – 09:09

TÌNH THU
THU vàng óng ả mênh mang
ĐI qua năm tháng mơ màng mắt nai
BỎ rơi chiếc lá thở dài
MẢNH tình níu kéo phôi phai mất rồi.
TÌNH ta thuở bước chung đôi
THỪA đi câu hứa để rồi xa nhau
ĐỂ cho lệ ướt mi sầu
TA đành cô lẻ thẳm sâu tâm hồn.
CHỜ em cuối mỗi hoàng hôn
MÃI trông hình bóng bồn chồn con tim
GIỌT thương giọt nhớ nặng chìm
MƯA ngâu da diết lặng im cuối đường.
NGÂU về tình mãi vấn vương
BUỒN trong nhung nhớ má hường thu xưa
THU ĐI BỎ MẢNH TÌNH THỪA
ĐỂ TA CHỜ MÃI GIỌT MƯA NGÂU BUỒN.
24/9/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân