25/09/23 – 09:09

HANG CHÉO CHÙA HOA
Nhìn xa đã thấy đỉnh non xanh
Hang chéo tơ hơ trụi lá cành
Thử sức trèo lên liều bám nhũ
Được đà trườn tới cố ôm nhành
Dốc cao tay bấm cần lên chậm
Bậc đứng chân dồn phải vượt nhanh
Đã đến cửa hang cười sảng khoái
Trên cao gió mát thật trong lành.
25/9/2023

Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân