25/09/23 – 10:09

BUỒN
Ngõ vắng chờ ai đến thẫn thờ
Tường cao cổng kín bỗng bơ vơ
Nhà xưa vẫn đó hồn lặng lẽ
Lối cũ còn đây dạ thẩn thờ.
Nguyễn Văn Sửu

25/09/23 – 10:09
BUỒN
Ngõ vắng chờ ai đến thẫn thờ
Tường cao cổng kín bỗng bơ vơ
Nhà xưa vẫn đó hồn lặng lẽ
Lối cũ còn đây dạ thẩn thờ.
Nguyễn Văn Sửu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân