25/09/23 – 10:09

TRỌN KIẾP CHUNG TÌNH
Anh đi rồi chỉ mình em đứng đó
Lối hẹn hò cầu nhỏ vắng người thương
Buồn tàn thu mà úa nhạt môi hường
Câu thỏ thẻ vẫn dường còn đâu đó
Hai trái tim nhịp hòa chung ngày nọ
Cho đến giờ vẫn đỏ ửng màu yêu
Nỗi nhớ thương làm cảnh vật tiêu điều
Em dõi mắt mà phiêu hồn lạc hướng
Dấu yêu ơi tình thật không mộng tưởng
Quá đậm đà âm hưởng vẫn còn đây
Dịu ngọt say môi quyện những đêm dài
Hương lửa ấm vẫn hoài bên ta đó
Khúc nhạc ru gắn liền đôi hồn nhỏ
Em tin rằng sẽ có một ngày mai
Hai chúng ta mãi đẹp mối duyên hài
Ngày tương ngộ đan cài câu son sắt
Để cau xanh với vôi trầu quyện chặt
Kết xe mình vững chắc một đời nhau
Dù mai kia tóc đã điểm sương màu
Tình ta vẫn bền lâu và mãi mãi.
Nguyễn Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân