Thu gọi – Thơ Võ Văn Thọ

25/09/23 – 10:09

Tác giả Võ Văn Thọ

 

THU GỌI

Thu gọi
nắng vàng khoe sắc lá
Gió ru say giấc
mơ tình nồng
Hoa cỏ ướp thu hương
thoang thoảng
Tường vi cánh mỏng
mãi hoài trông

Tiếng chim thánh thót
xa vang vọng
Mong ước
tình thu chẳng cách ngăn
Bưởi ngọt, chanh thơm, cam mộng nước
Thu gọi em về
sáng mùa trăng

Đôi mắt thu xưa
đã bao mùa
Chẳng biết có còn
đẹp long lanh
Thắp chi lưu luyến rồi
vụt tắt
Để lỡ đường tơ
giấc mộng lành

Chiều nay
trống vắng trong vô vọng
Đã nửa thu đi
lòng khắc khoải
Gõ phím tơ buồn mưa rụng hạt
Gọi mãi tình thu tình xa ngái.

24/9/2023

Võ Văn Thọ

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: