25/09/23 – 10:09

CHIỀU THU
Qua chiều, phố lặng thiếu người dưng
Đường cũ xanh rêu bước ngập ngừng
Góc phố bao lần anh đứng đợi
Bến đò mấy bận em dừng chưng
Bao thu lá rụng càng nhung nhớ
Mấy bận đông sang se sắc lòng
Phố cũ, chiều xưa giờ một bóng
Ân tình theo mãi ngậm sầu đong.
Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân