25/09/23 – 03:09

HOÀI THU
Thu bước sang cho lá vàng trăn trở
Lối ta về bỡ ngỡ bước chân qua
Nắng chiều nghiêng rơi phủ ánh dương tà
Nhìn hạ đi qua lòng ta chạnh nhớ
Mùa thu ơi! Nghe gì trong hơi thở
Ngôn ngữ gọi thầm gợi nhớ tiếng yêu
Chân âm thầm ta lạc bến hoang liêu
Dẫm xác lá vàng chiều thu mưa đổ
Kiếp hồng nhan vết thăng trầm loang lổ
Phấn son nào lấp được chỗ tàn phai
Đếm thời gian nuôi hy vọng thêm dài
Mặc thanh xuân thôi hoa cài mái tóc
Còn đâu nữa đêm tuổi hồng ngà ngọc
Đời ngược xuôi ngang dọc có ai hay
Hương yêu thương sao cứ mãi đọa đày
Tình nồng say bước chân đời mệt mỏi
Ta nghe rồi… mùa thu đang réo gọi
Vết trầm luân đang soi rọi tâm hồn
Chiều nhạt nắng lặng lẽ bước cô thôn
Thu trăn trở tâm hồn thêm lạnh giá…!
Bùi Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân