Giấc mơ tuổi thơ – Thơ Cỏ Ba Lá

25/09/23 – 03:09

Tác giả Cỏ Ba Lá

 

GIẤC MƠ TUỔI THƠ

Gom sợi nhớ thương về đất mẹ
Đã bao ngày gội nắng chan mưa
Ôm từng kỷ niệm thuở xưa
Con xin đan lại tuổi chưa biết buồn

Đào ký ức trào tuôn giọt mặn
Tấm lưng cha rám nắng sần vai
Long đong dáng mẹ sương mai
Con xin ghì lại nắng phai mưa mòn

Xin ấm lại đêm tròn giấc ngủ
Thuở nằm nôi mẹ ủ trong lòng
Xuyên mành ngọn gió mùa đông
Con xin về quạt lửa hồng ngày thơ

Vo mộng mị cơn mơ trở giấc
Níu bờ vai lất phất mưa chiều
Chân trơn bám chặt liêu xiêu
Con xin về cột gió chiều hanh hao

Xin tắm lại mưa rào bóng xế
Nắng chang chang bắt dế bờ đê
Đàn trâu thủng thẳng đi về
Con về thương lại nón mê một thời

Gom lúa gánh khoai trời trở gió
Xót thương cha mắt đỏ hằn sâu
Chiều tà mẹ gội cơn ngâu
Con xin về lại vá câu đợi chờ

Chiều viễn xứ trời thơ ngược gót
Mắt thu sầu nhỏ giọt cô liêu
Xa trông khói tỏa lam chiều
Lời ru ngày ấy dập dìu trong mơ…

Cỏ Ba Lá

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: