26/09/23 – 07:09

KÝ ỨC
Đôi mắt em nhìn thật mộng mơ
Khi thấy anh đây đã thẩn thờ
Nụ cười cũng vậy ôi xinh quá
Anh thấy sao lòng cứ ngẩn ngơ
Nhớ ngày xưa đứng đợi đầu đê
Chờ khi tan buổi học em về
Mong làm quen hỏi tên cho biết
Thẹn thùng em bước thật nhanh ghê
Những chiều sau cũng tại đầu đê
Anh vẫn chờ em buổi học về
Đi theo đến tận nhà cho rõ
Biết rằng em xóm dưới cùng quê
Thời gian tình cảm đến không ngờ
Chuyện tình mình đẹp giống bài thơ
Chưa ngỏ lời yêu nhưng ánh mắt
Như nói với nhau – vẫn đợi chờ
Chiến tranh lan rộng ở làng kề
Em với gia đình chuyển khỏi quê
Chia tay vội vã không đưa tiễn
Em biết khi nao sẽ trở về
Sắp mùa Đông nữa đến trên quê
Em không còn nhớ nữa đường về
Ở cách xa càng tin tức biệt
Chắc là em chẳng trở về quê
Lại một mùa Đông nữa sắp về
Gió Bấc – mưa dầm lạnh tái tê
Kỷ niệm ngày xưa – thời tuổi trẻ
Ký ức trong anh cứ hiện về.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân