26/09/23 – 08:09

MƯA XỨ HUẾ
Có nơi nào day dứt rứa không em?
Anh rất nhớ những chiều mưa xứ Huế
Mưa rì rầm sao dẳng dai đến thế
Như người tình khóc mãi buổi chia ly…
Đếm giọt buồn qua một tách cà phê
Thả hồn theo những bài ca nhạc Trịnh
Mưa cứ rơi không có gì toan tính
Những giọt hờn bong bóng phủ đường xưa
Anh nhớ hoài về một buổi chiều mưa
Hai đứa gặp nhau tình cờ trên lối nhỏ
Mưa hắt hiu lời thương chưa kịp ngỏ
Đã mãi xa rồi xứ Huế và em
Ở phương này thu tuyết lạnh buồn thêm
Lòng chạnh nhớ những chiều mưa kỷ niệm
Mưa thu ơi chưa một lần hò hẹn
Mà sao nghe rưng rức tận tâm hồn…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân