26/09/23 – 08:09

THƠ VIẾT TRÊN XE
Trai xứ Quảng gốc làng quê Trung Phước
Đi khắp ba miền xuôi ngược đó đây
Yêu thương nhung nhớ đong đầy
Gửi tình theo gió chân mây bềnh bồng
Bước sang ngã rẽ mênh mông xa thẳm
Cơn mưa chiều đà tắm ướt tâm hồn
Cuộc đời bao chuyện dại khôn
Thị phi nganh ghét lời đồn nhiễu nhương
Vượt qua gian khó đoạn trường thấu hiểu
Cái gọi là một năng khiếu trời cho
Sông sâu còn có người dò
Tự mình mới biết đói no trong lòng
Ta cứ mãi ruổi rong tìm hư ảo
Phút tự tình khoe dạo cả năm châu
Tròn xoay ôi quả địa cầu
Kiếp người số phận bể dâu thăng trầm
Gương mặt sáng nhờ có tâm hướng thiện
Bản thân luôn cầu tiến trước gian nan
Vén lên sân khấu bức màn
Đêm về thổn thức miên man sự đời.
Hậu Giang chủ nhật 24/9/2023
Nhuận Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân