26/09/23 – 08:09

ĐÊM BUỒN
Trăng tàn sắp lặn biết về đâu
Bóng ngả tình yêu đã nhạt màu
Đã hứa không quên ngày gió lạnh
Còn thề mãi nhớ những đêm thâu
Lời em bẽn lẽn nghe càng tủi
Tiếng nhạc chơi vơi thấy cũng sầu
Nghịch cảnh đưa mình như kẻ lạ
Thương người buổi ấy nhỏ dòng châu.
19/9/2023
Nguyễn Đắc Lĩnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân