26/09/23 – 09:09

TRĂNG KHUYẾT
Đêm buồn ngồi đếm sao rơi
Thấy lòng trống trải nhớ người phương xa
Lá cây đọng hạt sương sa
Hàng cau đỡ mảnh trăng tà bên hiên
Sao anh không nhắn dòng tin
Để cho em thấy bình yên trong lòng
Thương con cá lội giữa dòng
Thương con én nhỏ khi đông lạnh về
Thương bông trinh nữ ven đê
Con đò dưới bến sông quê đứng chờ
Lục tìm lại những bài thơ
Thuở xưa em viết đợi chờ gửi anh
Trong vườn bông cúc tự tình
Sắc vàng còn thắm tình mình phai phôi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa treo lơ lửng nửa rơi đáy hồ
Em đi lạc giữa vườn thơ
Tìm anh không thấy thẫn thờ mắt trông
Hương thu mùa cũ thơm nồng
Lặng thầm nghe tiếng tơ lòng thở than…
23/9/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân