26/09/23 – 09:09

CẢNH ĐẸP QUÊ EM
Anh về Quảng Ngãi quê em
Có sông Trà khúc đất mềm phù sa
Lòng người trìu mến thiết tha
Câu ca núi ấn Sông Trà còn vang
Biển êm cát mịn óng vàng
Gió vờn nhè nhẹ Trà Giang đôi dòng
Chiều về Cổ Lũy thong dong
Nhìn lên Thiên Mã nghe lòng lâng lâng
Chuông chùa vọng đỗ xa ngân
Mỹ Khê di Tích phong trần còn vang
Hẹn về đèn trạm Làng An
Tam Thương cá bống ráng vàng thơm lâu
Xôn xao Hý Thủy Long Đầu
Dựng xây Đảo Ngọc bắc cầu thăm quan
Nhớ về Quảng Ngãi lang thang
Bao nhiêu cảnh đẹp xóm làng Bình Sơn
Khe hai gành đá sóng vờn
Tranh làng Bích Họa đẹp hơn bao giờ
Sa Cần cửa biển như mơ
Dạo quanh Bàu Cá ngẩn ngơ đẹp là
Chợ Đình đường đến còn xa
Người chằm nón lá cho ta kết tình
Họ hàng tem miếng trầu xinh
Buồng cau xanh trái chúng mình nên duyên.
Mai Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân