26/09/23 – 02:09

CHA YÊU!
Giọt nắng loang dài
Trên ngõ vắng
Bóng cha đâu đó vẫn còn đây
Vu lan thương nhớ người rưng lệ
Đồng hoang nơi ấy
Lạnh không cha?
Quặn đau nước mắt nhạt nhòa
Trời xa con nhớ mẹ, cha tháng ngày!
Vu lan ohio 2023
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân