26/09/23 – 02:09

NHẬT KÝ MÙA THƯƠNG
GỬI… tất cả nỗi niềm mong ước
VÀO… từng đêm muốn được thì thầm
NHẬT… hoài ngóng đợi tri âm
KÝ… thành sợi nhớ sóng gầm vút cao
MÙA… đang tới ngọt ngào đan bện
THƯƠNG… thật nhiều thuyền bến vui chung
ĐÔI… ta sánh bước đi cùng
DÒNG… sông tắm mát ung dung thỏa lòng
LƯU… giữ mãi đục trong khắc đậm
BÚT… luôn chờ đối ẩm tình thơ
TỎ… bao khát vọng chẳng mờ
TƯỜNG… cho người biết giấc mơ sum vầy
THÁNG… ngày vẫn dựng xây hạnh phúc
NĂM… dần trôi vinh nhục một đường
GỬI VÀO NHẬT KÝ MÙA THƯƠNG
ĐÔI DÒNG LƯU BÚT TỎ TƯỜNG THÁNG NĂM.
Thanh Hoa Hoàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân