26/09/23 – 04:09

MƯA THU
Mưa nhớ ai giọt dài giọt vắn
Mưa rì rào nhủ nhắn sông Tương
Đôi bờ cuồn cuộn dòng Hương
Thuyền chưa về bến đôi đường gian nan
Mưa xối xả phủ phàng truông ngói
Giọt rã rời cuộn xói bờ đê
Phố xưa giọt rớt tứ bề
Đèn trời rủ trắng lê thê dạ mềm
Mưa thấm lạnh gõ đêm tí tách
Ly trà thơm bên vách tường rêu
Dỗ dành ngọt đắng bao điều
Ai người thầm lặng cô liêu giữa đời
Nỗi niềm thương vợi vời vần tứ
Bức họa đời tư lự trong mưa
Thơ xưa vẽ khúc trầm xưa
Nhạc mưa réo rắt cho thừa cuộc đau
Nắng nhạt nghiêng đồi xưa xanh thẳm?
Lối thu về mưa đẫm cỏ may
Tím thu tím cả chiều nay
Áo ai tím ngỡ mưa bay lưng trời
Biển mưa xô đẩy cuộc người
Giọt tuôn, giọt vỡ, giọt rời rạc đau.
26/9/2023
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân