26/09/23 – 04:09

HẸN NHAU NƠI ĐẤT PHÚ
Trăng tròn vành vạch đợi bên hiên
Nhẹ gởi vào thơ sáng dịu hiền
Ngõ hẻm quanh co, thu thắm quyện
Trăng hòa gợi cảnh vẫn hồn nhiên
Trái tim son sắc màu chung thủy
Hương vị cà phê tỏa mọi miền
Chủ nhật chúc nhau nhiều sức khỏe
An bình đất Phú hẹn đoàn viên.
Ngọc Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân