27/09/23 – 07:09

NIỀM VUI ĐƠN GIẢN
Cứ mỗi sáng thức dậy
Lại nhìn thấy niềm vui
Những dòng thơ an ủi
Được khắc trên thảm gỗ
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Những điều mình chỉ thích
Sống an yên chân chính
Lời thơ được điêu khắc
Là tác phẩm đời mình
Tâm tư một góc nhỏ
Như lời ru thêm ngõ
Một góc trời xanh thẳm
Cứ mỗi sáng thức dậy
Nhìn vào gỗ điêu khắc
Ấm áp hương màu sắc
Là niềm vui đơn giản.
26/9/2023
P/s Cảm ơn Đam Books Bá Nha và BL Dzũ Kha cùng đồng hành (HT)
Như Hoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân