27/09/23 – 08:09

THU ĐẾN
Hạ đi để chút nắng vàng
Gởi cho thu đến bên hàng cây xanh
Mưa ngâu làm lá chuyển nhanh
Gió thu thổi nhẹ trên cành lá buông
Mây trôi gió nhẹ nắng buồn
Đêm sầu se lạnh trăng luồng dưới mây
Thả hồn dưới những hàng cây
Cho ươm trái mọng cho dầy quả xanh
Cho hồn em đến bên anh
Quyét đầy lá rụng hun thành mây bay
Cho sương ướt lạnh đêm dài
Cho trời nắng nhẹ đổi thay thu về
Cho bông lúa chín đồng quê
Đàn trâu no cỏ đi về trong thôn
Cho Trung thu rõ trăng tròn
Trống lân phá cổ mãi còn trong ta
Cho Cuội cùng với Hằng Nga
Soi cho trăng tỏ mọi nhà thêm vui
Cho tinh thêm ngọt thêm bùi
Cho mùa thu đến ngậm ngùi yêu thương
Hạ đi lòng mãi vấn vương
Cho mùa thu đến tình trường thêm sâu
Dặn lòng chờ hạ năm sau
Thu buồn quạnh quẽ nặng sầu đông sang…
03/8/2018
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân