27/09/23 – 08:09

CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG
Cứ mỗi ngày như thường lệ thời gian,
Sáu giờ sáng em đến trường dạy học,
Đàn em thơ như măng non mới mọc
Nét hiền từ môi nhoẻn miệng cười xinh
Việc làm em chỉ có như vậy thôi
Hết o-a song rồi 3 cộng 1
Đàn em thơ vui cười và mong đợi
Một thành công khi; lớn sẽ nên người
Em thấy rồi con trẻ nó cười vui
Từ o-a bây giờ thành vằnhọc
Biết thơ ca viết bài và biết đọc
Và ngâm nga cho bọn trẻ yêu đời
Và bây giờ mỗi ngày cứ vậy thôi
Đàn em thơ quây quần bên lớp học
Đứa viết văn đứa làm bài toán cộng
Đứa ngồi thừ chưa biết học phần chi.
Em đến trường trò ríu rít chim ri
Vui tíu tít con chào cô chào mẹ
Chưa ra về im lìm và lặng lẽ
Nghe lời cô em hứa xẽ nên người.
Ngày 22/9/2023
Bùi Trọng Nghiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân