27/09/23 – 08:09

HẠ LONG BIỂN NHỚ
(Bài thơ xin gửi tặng các bạn thơ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
Tôi đến Hạ Long một buổi chiều
Thuyền buồm xuôi gió lộng ra khơi
Mặt biển lao sao; làn sóng biếc
Du thuyền với khách dáng yêu kiều
Xa xa núi đá trùng trùng điệp
Thấp thoáng thuyền nan hóng gió chiều
Khách đến Hạ Long thật tuyệt hảo
Hạ Long biển nhớ rất mến yêu.
22/8/2023
Bùi Trọng Nghiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân