27/09/23 – 02:09

KHÉP LẠI MÙA THU
“Mai mốt có còn gặp nữa không
Đường xa không ngại chỉ e lòng
Chia cho em nửa vầng trăng cũ
Đổi lá thu vàng lấy nhớ mong”
Em có còn nhớ lúc đắm say
Tình cảm đôi ta thật ngất ngây
Dìu nhau cùng bước trên đường mộng
Tưởng mãi bên nhau với tháng ngày
Mấy mùa thu mình bặt tin nhau
Trăng cũ còn, em biệt ở đâu
Đổi lá thu vàng em hứa hẹn
Quên từ lúc thuở mới xa nhau
Cách mặt ngăn lòng chẳng đợi mong
Không sợ đường xa chỉ ngại lòng
Trăng rọi chứng minh lời hẹn ước
Thu về nhớ lại cảnh chờ trông
Trăng thu vẫn sáng, lá thu vàng
Chắc giờ em đã bước sang ngang
Kỷ niệm một thời thôi khép lại
Nhắc lại làm chi chuyện lỡ làng.
Con đường kỷ niệm cũ còn đâu
Còn lại mình tôi với nỗi sầu
Nhớ lại ngày nào ta sánh bước
Bây giờ còn lại chỉ niềm đau.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân